-
8.0Ngon nhưng mà giờ giá hơi caoHồi xưa học cấp 3 là mình và tụi bạn chuyên gia ăn bánh mì ốp la xíu mại ở đây, vừa ngon vừa rẻ. Nhớ hồi 2005-2008 giá khoảng 7-10k cho 1 dĩa ốp la 1-2 trứng và 2 viên xíu mại. Giờ thì tăng lên 25k/ đĩa mà cảm giác k ngon bằng hồi trước, nhưng vẫn ngon. Xíu mại và nước sốt ở đây nấu rất ngon. Bánh mì thịt ngon (nhưng cũng thấy k ngon bằng trước, hix). Hồi trước cô chỉ bán bánh mì các loại: thịt, ốp la, bò né; giờ thì có thêm cả bún đỏ, các loại nước đậu xanh, đậu nành,... nhân viên thì đông hơn, có cả bảo vệ, cô chỉ làm quản lý và thu tiền thui ...Xem thêm

